Cười ngả nghiêng với những ông chồng hài hước!
Chị Phương ở Lĩnh Nam, Hà Nội mỗi lần nhớ lại câu chuyện hài hước về chồng đều không nhịn được cười. Chị kể rằng chồng hiền lành, luôn chiều vợ. Hôm đó, khi chị đau bụng vì đến tháng và nhờ chồng đi mua băng vệ sinh, chị thấy chồng có vẻ suy nghĩ trước khi ra khỏi nhà. Nghĩ rằng chồng bớt ngoan, chị định "chỉnh đốn" anh nhưng không cần thiết. Khi chồng về, anh đưa cho chị túi băng và thắc mắc: “Vì sao lại phân biệt loại ban đêm với ban ngày? Loại ban đêm thì nó phát sáng à, giống cái bóng đèn kia kìa…”. Nghe vậy, chị vừa đau bụng vừa không nhịn được cười.
Mỗi lần có cơ hội, mình lại nhắc chồng: "Anh nhớ mua loại phát sáng nhé." Thế nhưng, khi thấy vợ mặt mày nhăn nhó, chồng mình, anh Thắng, chỉ biết đứng nghệt ra, không hiểu chuyện gì. Anh Thắng, nhân viên kiểm toán và từng là "mọt sách", giỏi tính toán nhưng lại lơ là về nhiều vấn đề khác, trở thành một ông chồng ngố. Hôm đó, trong bữa cơm có món canh bí, anh bất ngờ hỏi: "Sao người ta lại biến tấu câu ca dao kỳ cục vậy?" khiến cả nhà không nhịn được cười.
Chị Tuyết kể về chồng mình với sự hài hước. Anh ấy đã theo dõi muỗi và khẳng định rằng máu của anh khiến muỗi say như người say rượu. Anh mở cửa sổ để muỗi bay vào nhà để chứng minh điều đó. Một ngày, anh khoe với chị rằng muỗi bụng no căng máu không bay được, nhưng khi chị cười và nói rằng nếu bụng to như vậy mà vẫn bay được thì mới là tài, anh mới nhận ra sự ngốc nghếch của mình. Cả nhà nghe câu chuyện vừa choáng vừa cười chảy nước mắt.
Chị Tuyết chia sẻ về lần chồng nấu cháo cho vợ ốm. Anh đã tự tay chuẩn bị một bát cháo thập cẩm với các nguyên liệu không tưởng như cá khô, lạc, đỗ xanh, cà rốt, ruốc và sữa đặc. Khi được hỏi, anh cho biết chỉ cho vào những gì có sẵn trong nhà và thêm sữa để vợ dễ ăn. Chị vừa thương vừa buồn cười, và đến giờ vẫn thường nhắc lại món cháo đặc biệt này.
Còn anh Vinh, chồng chị Hằng ở Phú Thọ, luôn tìm cách lảng tránh khi ai đó nhắc đến chuyện xấu hổ của mình. Trong lúc vợ sinh, anh đã chạy vào phòng đẻ và bất ngờ trước cảnh tượng khiến mọi người cười ngất. Sau đó, anh cũng “ăn vạ” bác sĩ, tạo thêm những khoảnh khắc hài hước cho gia đình.
Chị Hằng vừa cười vừa kể: "Sau khi sinh, mình thấy sản dịch ra nhiều và bụng có cảm giác tức. Lo lắng về việc sót rau, mình khóc và nói với chồng. Nghe vậy, chị gái chạy đi gọi bác sĩ, còn anh ấy thì hoảng hốt, mặt tái mét, khóc lớn cầu cứu. Dù bác sĩ khẳng định không có vấn đề gì nghiêm trọng, anh ấy vẫn không yên tâm và 'ăn vạ' ở ngoài hành lang cho đến khi mình ra. Sau lần đó, lần thứ hai sinh con, anh ấy không dám vào viện vì ngại gặp lại các bác sĩ hôm ấy."
Source: https://afamily.vn/cuoi-vo-bung-voi-nhung-ong-chong-ngo-20130331023526739.chn